Dựng kịch “bợ”SH

Thứ hai, 04/08/2014 10:50

(Cadn.com.vn) - 17 giờ ngày 27-7, có 2 thanh niên bước vào trụ sở CAP Hòa Minh (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) báo cáo về việc bị mất xe máy và ĐTDĐ hiệu VEGA. Người bị hại là anh Tạ Đình Sang (1994, trú tổ 51, Hòa Khánh Bắc), cho biết: Chiều cùng ngày, anh điều khiển xe máy BKS 43F1-170.27 hiệu SH ra đường Nguyễn Tất Thành thuộc địa phận P. Hòa Minh, gửi xe tại bãi giữ xe do 3 phụ nữ Trần Thị Lâm (1961), Trần Thị Kim Yến (1964), Lê Thị Phương Thảo (1969, cùng trú P. Hòa Minh) - tổ chức giữ xe tự phát rồi cùng bạn là Trịnh Minh Trọng (1995, trú tổ 29, Hòa Khánh Nam), xuống tắm biển (Trọng đi xe riêng). Sau khi tắm xong, hai người lên bãi lấy xe thì không thấy xe máy của Sang đâu nữa.

Cũng theo anh Sang, 3 phụ nữ giữ xe cho biết, sau khi anh xuống biển tắm một lúc, có một thanh niên đến bãi giữ xe dùng chìa khóa mở cốp xe của anh Sang. Thấy anh ta loay hoay mở, họ cũng nghi, lại hỏi thì được anh ta cho biết là bạn của anh Sang, được anh đưa chìa khóa xe để đi chở một người bạn nữa xuống tắm biển. Khi các chị đặt vấn đề “coi chừng nhầm xe”, người thanh niên này khăng khăng: “Không đâu. Đúng là xe này mà”. Tuy nhiên, để 3 phụ nữ này không còn nghi ngờ, anh ta lấy ĐTDĐ ra vờ gọi điện thoại hỏi bạn để xác minh, sau đó, quay lại mở cốp xe một lần nữa thì được. Thấy có phiếu giữ xe, 3 phụ nữ không mảy may nghi ngờ, cho người thanh niên lấy xe đi…

Phan Lê Ngọc Quý và chiếc xe máy do đối tượng lừa đảo được lực lượng CAQ Liên Chiểu
truy tìm, thu hồi được. Ảnh: P.T

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo trong vụ việc này, nên sau khi lấy lời khai ban đầu, CAP Hòa Minh điện báo cho Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu thụ lý theo chức năng. Quá trình tiếp cận với các bên liên quan, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu và CAP Hòa Minh phát hiện có nhiều dấu hiệu nghi vấn đối với Trịnh Minh Trọng - bạn cùng đi tắm biển với anh Sang. Trong khi người bị hại là anh Sang bình tĩnh, từ tốn khai báo sự việc với cơ quan chức năng thì Trọng tỏ vẻ hung hăng, lý sự, bắt bẻ, đổ lỗi cho 3 phụ nữ giữ xe. Trong quá trình làm việc, Trọng liên tục thúc giục lực lượng chức năng cho mình về sớm. Còn 3 phụ nữ giữ xe thì một mực khẳng định, đối tượng đến lấy xe đã sử dụng chìa khóa để mở, hơn nữa, lại có vé giữ xe nên họ không mảy may nghi ngờ cho đối tượng này lấy xe đi.

Trên cơ sở phân tích thông tin, xâu chuỗi sự việc, từ lời miêu tả đặc điểm nhận dạng người lấy xe mà 3 phụ nữ cũng cấp, qua sàng lọc, ngày 28-7, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu xác định được đó là Phan Lê Ngọc Quý (1995, trú tổ 102, Hòa Khánh Nam) - bạn thân của Trịnh Minh Trọng và cũng là bạn mới quen với anh Sang. Thông qua nguồn tin cơ sở và bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 29-7, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu được biết, Quý hiện đang ở TT Châu Ổ, H. Bình Sơn (Quảng Ngãi). Ngay trong đêm, lãnh đạo CAQ Liên Chiểu chỉ đạo lực lượng TS, ĐTV Đội CSĐTTPVTTXH do Đại úy Lê Văn Tín - Đội Phó, chỉ huy vào Quảng Ngãi để truy tìm đối tượng.

Phối hợp cùng CA địa phương, các anh đã kiểm tra nhiều chỗ trọ, nhà nghỉ nhưng vẫn không tìm thấy đối tượng cần tìm. Đến sáng 30-7, tổ công tác của Đại úy Lê Văn Tín phát hiện được địa điểm mà Quý đến bán chiếc ĐTDĐ của anh Sang. Theo chủ quán này cho biết, cách đó 2 ngày, có một thanh niên đi xe máy SH đến đây bán chiếc ĐTDĐ hiệu VEGA với giá 2,2 triệu đồng. Cùng vào thời điểm này, các anh nhận được tin từ cơ sở cho biết, đối tượng đang trên đường từ Quảng Ngãi về lại Đà Nẵng. Ngay lập tức, tổ công tác lên xe đuổi theo. Đến một quán nước thuộc địa phận H. Thăng Bình (Quảng Nam) thì đón lõng đối tượng cùng chiếc xe máy SH.

Tại trụ sở CAQ Liên Chiểu, Quý đã thuật lại toàn bộ hành vi lừa đảo của mình: Quý và Trọng vốn là bạn thân của nhau. Qua Trọng, Quý quen biết anh Sang - bạn cùng chơi trong CLB thể hình. Thấy anh Sang có chiếc xe SH mới coóng, đang trong lúc kẹt tiền để… cưới vợ, Quý đem ý định lừa đảo ra bàn với Trọng. Thay vì can ngăn, Trọng lại đồng ý giúp Quý thực hiện hành vi lừa đảo. Theo đó, ngày 25-7, cả hai rủ anh Sang đi uống cà-phê. Tại đây, Quý rủ anh Sang chơi cờ tướng. Được một lát, Quý đứng lên nhường chỗ cho Trọng đánh, còn mình thì mượn xe của anh Sang đi có chút việc. Dù không muốn cho mượn bởi mới quen biết Quý không bao lâu, trong khi đó chiếc xe mới mua khá đắt tiền, nhưng vì nể Trọng nên anh Sang đành cho mượn.

Sau khi mượn được xe, Quý chạy đi đánh một chiếc chìa khóa khác rồi quay về trả lại xe cho anh Sang. Đến chiều 27-7, Trọng rủ anh Sang đi tắm biển, còn Quý thì phục sẵn tại bãi giữ xe nói trên. Đợi anh Sang và Trọng xuống biển tắm, Quý xuất hiện tại bãi giữ xe và thực hiện mọi động tác như đã kể trên… Lấy xe ra khỏi bãi, Quý chạy xuống đường Trần Cao Vân tìm chỗ cầm, bán nhưng không ai mua. Thất vọng, Quý chạy thẳng vào Quảng Ngãi để tìm người bán nhưng cũng không được. Vì vậy, ngày 30-7, Quý quyết định về lại Đà Nẵng thì bị bắt…

Chiều 30-7, Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Lê Ngọc Quý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời đang hoàn tất hồ sơ để có biện pháp xử lý đối với Trịnh Minh Trọng.

P.NẾT